Sau khi người yêu và mẹ em rời khỏi phòng khám, tôi không thể giữ vững tâm trạng trước những gì ghi trên kết quả khám bệnh.
Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ tâm sự và hy vọng đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi 30 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa sản, làm thêm ở một phòng khám khác. Tôi có bạn gái 24 tuổi, đã ra trường và có công việc ổn định. Tôi xem em là người lý tưởng để làm vợ, và dự định sẽ cầu hôn em trong tương lai gần. Tuy nhiên, tôi gặp một vấn đề khó xử. Trong một ngày làm việc, tôi bất ngờ nhận khám cho bạn gái mình, mà mẹ em đã đưa đến. Sau khi kiểm tra, tôi phải thông báo rằng em không có khả năng mang thai.
Người yêu tôi chưa biết tôi làm ở phòng khám này vì tôi mới chuyển việc hơn một tháng. Khi gặp nhau, cô ấy có phần e ngại, nhưng sau khi được tôi động viên, cô đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình. Cô nói không có kinh nguyệt và hay bị đau bụng dưới. Qua thăm khám, tôi phát hiện cô ấy mắc bệnh hiếm gặp - không có tử cung. Tôi buộc phải nói thật rằng cô không thể mang thai, và việc sinh hoạt vợ chồng cũng rất khó khăn. Dù đã gặp nhiều trường hợp khó khăn, nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy khó chấp nhận sự thật. Sau khi nhận kết quả, mẹ cô ấy nắm tay con gái ra về, và cô đã nhắn tin chia tay, nói rằng cô không xứng với tôi và muốn tôi tìm người khác có thể mang lại cho tôi một cuộc sống trọn vẹn.
Tôi phát hiện người yêu mắc bệnh hiếm gặp không có tử cung, khiến tôi rất đau đầu. Là bác sĩ, tôi hiểu rõ những hy sinh sẽ phải đối mặt nếu tiếp tục mối quan hệ này. Tôi yêu cô ấy nhưng cảm thấy mệt mỏi với những rào cản quá lớn giữa chúng tôi. Dù đã động viên cô ấy, tôi vẫn không thể gạt bỏ những lo lắng trong lòng. Tôi năm nay 30 tuổi và việc bắt đầu lại thật khó khăn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên: tôi nên chia tay hay chấp nhận hy sinh để giữ cô ấy bên cạnh?



Source: https://afamily.vn/sau-khi-nguoi-yeu-va-me-em-roi-khoi-phong-kham-chinh-toi-cung-khong-the-tru-vung-vi-dong-chu-tren-to-ket-qua-kham-benh-20190907180332072.chn